Chàng trai nuôi vợ sinh con... kiệt sức!
Các ông rất khiêm tốn, vợ con mình nuôi mà không muốn kể công. Tại bệnh viện phụ sản, các ông thường tụ tập, trở thành bạn bè trong lúc chờ vợ sinh, nhưng chủ yếu bàn chuyện thể thao, thời sự, ít nói về vợ con. Ngược lại, các bà thì biết rõ từng việc chồng làm để chăm sóc mình. Chị Lê Ngọc Mỹ cho biết, nhiều người nói "Trai nuôi vợ đẻ hao mòn", nhưng chồng mình thì chỉ hao tiền chứ không gầy mòn. Khi vợ sinh, chồng thường rất siêng năng, luôn sẵn sàng chạy đi mua sắm mọi thứ cần thiết.
Thương chồng vì luôn mua sắm đồ xịn cho con từ cái bô đến thau tắm. Mình sanh lần đầu, chi phí phát sinh nhiều, ông xã vui vẻ lo tất cả, thậm chí còn bồi dưỡng cho các cô điều dưỡng. Dù cảm thấy vui nhưng cũng lo ông có thể "giấu" tiền, lập quỹ riêng không công khai. Khi hỏi, ông nói làm vậy để lo cho gia đình trong lúc mình cần tiền ngay. Nghe có lý nhưng mình chỉ sanh hai lần, không lẽ lại mong phải vào viện để biết được quỹ của chồng. Còn chị Nguyễn Thị Tánh, giáo viên cấp 1, mới sanh hai tháng cũng nghẹn ngào khi nhắc đến chồng. Chị tâm sự rằng chồng đang giặt đồ nhưng giấu mẹ anh, bảo là thuê người giúp việc. Dù thu nhập hạn chế, anh vẫn tự làm việc nhà, nấu ăn bồi dưỡng cho vợ để có sữa cho con. Chị rất mừng nhưng cũng thấy ngán với những món anh nấu mà không dám chê.
Món giò heo nấu với đậu đen ngày nào cũng ăn, nhai mỏi cả hàm mà không thể tưởng tượng món khác để nuốt trôi. Thương chồng không dám ăn để dành cho vợ, nhưng anh cũng có nhiều tật xấu như lười tắm và mê nhậu. Chị Lê Thị Quỳnh, kế toán viên, trải qua khác biệt khi mới sinh đôi ba tháng. Chị không chỉ vui vì mẹ tròn con vuông mà còn thoát khỏi cảnh phải ăn đôi món do chồng nghĩ rằng sinh đôi thì mọi thứ phải giống nhau. Từ lúc siêu âm, chị đã phải ăn đủ thứ đôi, nhưng không thể ăn hết, nên chồng phải giúp đỡ.
Chồng chị tăng cân nhanh, trong khi chị vừa xẹp bụng. Để chồng tập thể dục, chị bế một đứa con, chồng bế đứa kia. Anh bỗng yêu trẻ nhỏ và chị nhận ra rằng tình cảm cha con chỉ nảy nở khi chăm sóc trẻ. Việc sinh đôi giúp chồng thức cùng vợ trong việc chăm sóc con. Có lúc, chị thấy anh ngủ gục khi bế con, suýt làm rơi, nên phải sắm dây buộc. Nhiều đàn ông ghen tỵ với phụ nữ vì không được sinh con và đổ lỗi cho tạo hóa, nên đành phải nuôi vợ sinh để có công lao với gia đình.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/trai-nuoi-vo-de-hao-mon-20120319010112178.chn